Bình Dương: 1 huấn luyện viên tennis rơi từ lầu cao xuống đất tử vong

(PLO)- Người đàn ông bất ngờ rơi từ lầu 4 xuống đất, chưa rõ nguyên nhân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đến trưa 12-8, Công an TP Thủ Dầu Một, Bình Dương vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ một người đàn ông rơi từ tầng 4 khu nhà ở xã hội xuống đất tử vong.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Người dân cung cấp

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Người dân cung cấp

Vụ việc xảy ra tại khu nhà ở xã hội Định Hòa (phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương). Nạn nhân được xác định là ông H (38 tuổi, quê ở Long An).

Người dân cho biết, sáng cùng ngày nghe tiếng động mạnh tại khu vực sân thuộc Block A1.

Sau đó, mọi người nghe thấy nhiều tiếng la hét vì hoảng sợ, khi tới hiện trường phát hiện ông H đã nằm bất động, chảy nhiều máu. Mọi người nhanh chóng tìm cách đưa đi cấp cứu nhưng ông H đã tử vong.

Một số người dân cho biết, ông H là huấn luyện viên tennis.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.