1 người nhảy lầu trong bệnh viện ở Tây Ninh

(PLO)- Người đàn ông không xác định được nhân thân, vào bệnh viện lang thang tìm chỗ ngủ rồi bất ngờ nhảy lầu tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào lúc 12 giờ 42 phút ngày 17-7, một người đàn ông chưa xác định nhân thân đã nhảy từ tầng lầu Khoa chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh xuống đất và tử vong tại chỗ.

Theo người dân chứng kiến, trước đó người đàn ông này ngồi trên lan can nên nhiều người tưởng là người đi nuôi bệnh ngồi hóng mát.

Một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh xác nhận, người đàn ông này không phải bệnh nhân đang điều trị trong bệnh viện mà sống lang thang, vào bệnh viện tìm chỗ ngủ tạm. Thời điểm nhảy lầu, người đàn ông này có biểu hiện ngáo đá.

Công an tỉnh Tây Ninh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.