Đi câu phát hiện thi thể nam thanh niên nghi sốc ma túy

(PLO) - Công an quận 12, đang làm rõ nguyên nhân và xác định nhân thân của một nam thanh niên được người dân đi câu phát hiện đã chết dưới gầm cầu Bến Cát (P. Thới An, Q. 12, TP.HCM).

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30, một số người đi câu hốt hoảng khi phát hiện một nam thanh niên khoảng 30 tuổi nằm bất động dưới gầm cầu Bến Cát. Sự việc nhanh chóng được báo cáo với cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ việc.

Tại hiện trường, nam thanh niên mặc áo thun màu sẫm, quần jean đã cởi xuống một nửa, trên người không có giấy tờ tùy thân, bên cạnh là một chiếc xe máy BKS 36M9 – 1358. Tại thời điểm phát hiện, nam thanh niên được xác định đã chết.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân cái chết có thể là do sốc ma túy. Hiện trường được phong tỏa để phục vụ cho công tác điều tra.

Sau đó, thi thể nam thanh niên được đưa về nhà xác Bình Hưng Hòa để xác định nguyên nhân cái chết và xác định nhân thân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.