Đi câu cá, phát hiện 1 thi thể trôi trên sông Sài Gòn

(PLO)- Nhóm người câu cá hốt hoảng tháo chạy khi phát hiện thi thể người đàn ông lớn tuổi nổi trên sông Sài Gòn.

Trưa 11-4, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh (TP.HCM) hoàn tất công tác khám nghiệm, tìm nhân thân người đàn ông nổi trên sông Sài Gòn.

Sáng cùng ngày, những người câu cá ở khu vực nhánh sông Vàm Thuật giao với sông Sài Gòn (phường 13, quận Bình Thạnh) phát hiện vật lạ trôi đến.

Khi tới kiểm tra, nhóm người này tá hỏa bỏ chạy vì đây là thi thể một người đàn ông.

Công an sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, ban đầu xác định nạn nhân chừng 60-70 tuổi, mặc áo khoác màu xanh dương, quần thun đen ngắn, đầu hói trọc tóc phía trước, phía sau tóc bạc, không có giấy tờ tùy thân.

Công an quận Bình Thạnh cũng thông báo ai là thân nhân của nạn nhân hoặc quen biết, có người mất tích giống đặc điểm trên xin đến Công an quận Bình Thạnh hoặc SĐT: 0974.379.139 gặp đồng chí Hoàng để giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.