Đi câu cá, người đàn ông rơi xuống biển tử vong

(PLO)- Một người đàn ông ở Gia Lai đi câu cá, không may rơi xuống biển tử vong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-5, ông Trần Việt Quang, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, xác nhận một người đàn ông tử vong trong lúc đi câu cá biển ở địa phương này. Người bị nạn được xác định là ông PTH, 47 tuổi, ngụ phường Bình Định, tỉnh Gia Lai.

Nguoi-dan-ong-tu-vong-cau-ca.jpg
Người đàn ông tử vong khi đi câu cá. Ảnh: NC

Theo anh HTB (ngụ xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai), sáng 4-5, anh đang câu cá tại khu vực ghềnh đá biển mũi Kiềm thuộc phường Quy Nhơn Đông thì thấy ông H cũng đến câu cá.

Đến khoảng 7 giờ 55 phút, anh B phát hiện ông H rơi xuống biển, liền gọi điện thoại thông báo cho một chủ thuyền gần đó đến cứu nạn nhưng không kịp. Sau hơn 30 phút, thi thể ông H được tìm thấy, đưa lên bờ. Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.