Ra biển tắm, học sinh lớp 6 tử vong thương tâm

(PLO)- Một học sinh lớp 6 tại phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk đã tử vong khi ra biển tắm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-5, thông tin từ UBND phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh tử vong.

học sinh.jpg
Cảnh sát trục vớt em P lên bờ. Ảnh: M.N

Nạn nhân là em NBAP (12 tuổi, học sinh lớp 6, Trường THCS Lương Tấn Thịnh, phường Hòa Hiệp).

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, em P cùng nhóm bạn đến tắm tại bãi biển thuộc khu phố Phú Thọ 2, phường Hòa Hiệp (còn gọi là Làng Lò). Trong lúc tắm, em P không may bị đuối nước.

Nhận tin báo về vụ việc, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã cử 14 cán bộ, chiến sĩ đến ứng cứu, tìm kiếm em P.

Khoảng 9 giờ 47 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy em P và đưa lên bờ. Nhân viên y tế cùng cảnh sát lập tức sơ cứu nhưng em P đã tử vong từ trước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.