Đeo dây chuyền vàng 160 triệu, người đàn ông gặp cướp giật

(PLO)- Đeo sợi dây chuyền vàng trị giá 160 triệu đồng, người đàn ông bị hai người giả danh xe ôm công nghệ áp sát rồi cướp giật.

Ngày 21-11, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Quân (18 tuổi),  Đặng Tuấn Anh (20 tuổi, cùng trú huyện Chương Mỹ) về tội cướp giật tài sản.

Hai bị can Quân và Tuấn Anh tại cơ quan công an.

Trước đó, giữa tháng 10-2019, Công an quận Đống Đa nhận được trình báo của ông C. (trú quận Bắc Từ Liêm) về việc bị hai thanh niên đi xe máy giật mất dây chuyền vàng trị giá 160 triệu đồng tại khu vực đường Xã Đàn.

Vào cuộc, công an nhanh chóng xác định Quân và Tuấn Anh là người gây án.

Tại cơ quan điều tra, hai người này khai đã gây ra tám vụ cướp giật tài sản của người đi đường, chủ yếu là dây chuyền vàng có giá trị cao đến cả trăm triệu đồng.

Trong những lần gây án, Quân và Tuấn Anh thường mặc áo xe ôm công nghệ rồi áp sát “con mồi” để ra tay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.