Để ‘quên’ ví trong hộc xe máy, sau 10 phút đã bị lấy đi

(PLO)- Người phụ nữ vào tiệm kính ở giao lộ đường Gò Xoài – Tân Kỳ Tân Quý, quận Bình Tân và để quên ví trong hộc xe máy thì bị mất.

Ngày 17-2, Công an phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM tiếp nhận tin trình báo về vụ mất tài sản xảy ra trên địa bàn.

Nạn nhân là vợ chồng anh NHN (26 tuổi, ngụ quận Bình Tân). Diễn biến vụ mất tài sản cũng được camera an ninh ghi lại.

Người đàn ông đã lấy chiếc ví của chị T rồi rời đi. Ảnh chụp từ clip camera an ninh

Theo đó, hơn 19 giờ tối 15-2, chị NTT (27 tuổi, vợ anh N) đến tiệm mắt kính ở góc giao lộ đường Gò Xoài – Tân Kỳ Tân Quý để sửa kính.

Chị T vào bên trong mà quên lấy ví tiền được để ở hộc xe máy. Sau khoảng 10 phút vào tiệm kính và trở ra thì chị T phát hiện ví tiền bị mất.

Người phụ nữ quay vào tiệm kính, nhờ kiểm tra camera an ninh thì phát hiện một người đàn ông để xe gần đó đã lấy chiếc ví.

Nơi xảy ra là tiệm kính ở giao lộ đường Gò Xoài - Tân Kỳ Tân Quý. Ảnh: NT

Theo anh Q (chủ tiệm kính), người lấy ví trung niên, nói giọng miền Nam, đi xe biển số TP.HCM đã vào tiệm và hỏi mua một bao đựng kính.

“Tuy nhiên, bao kính chỉ có giá vài ngàn đồng, chúng tôi không bán và đã tặng người đàn ông này” – anh Q nói và cho biết không ngờ sau đó lại xảy ra vụ mất mát tài sản như kể trên.

Chồng chị T cho biết tài sản trong ví khoảng một triệu đồng tiền mặt, ba thẻ tín dụng, một thẻ ngân hàng và các giấy tờ quan trọng khác. “Trong các thẻ có chứa số tiền lớn của gia đình...” – anh N nói.

Gia đình anh T sau đó có báo sự việc cho Công an phường Bình Hưng Hòa A và điện thoại cho phía ngân hàng khóa các tài khoản.

“Tôi mong người lấy chiếc ví trả lại các giấy tờ” – anh N tiếp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.