Đề nghị truy tố nhóm trộm dầu máy bay ở Nhà Bè

(PL)- Ngoài 12 tài xế xe bồn và nhóm người trực tiếp trộm cắp, thu mua thì hai chủ doanh nghiệp cũng bị đề nghị truy tố.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C45) vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ trộm cắp và tiêu thụ xăng dầu ở khu vực cảng Cát Lái (TP.HCM) sang VKSND Tối cao, đề nghị truy tố 26 bị can về các tội trộm cắp, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Nhóm người của Dũng “lủng” trộm dầu Jet-A1 từ xe bồn trên đường Nguyễn Văn Linh ngày 6-10-2016. Ảnh: Q.ANH

Đây là chuyên án mà sau khi thâm nhập, một PV đã cung cấp thông tin cho Bộ Công an và cơ quan này đã lập chuyên án, triệt phá vào tháng 3-2017.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2010, Huỳnh Minh Dũng (Dũng “lủng”, ngụ huyện Nhà Bè) là tài xế xe bồn cho doanh nghiệp (DN) Hoàng Nguyên. Năm 2015, DN này ký hợp đồng vận chuyển dầu máy bay (Jet-A1) từ kho xăng dầu Cát Lái, Nhà Bè về sân bay Tân Sơn Nhất với Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam.

DN giao cho Dũng quản lý việc chở dầu và Dũng lợi dụng việc này câu kết với nhiều cá nhân ở quận 7, Nhà Bè, Cần Giờ… trộm cắp và tiêu thụ số dầu trộm cắp được.

Theo đó, hằng ngày nhóm trộm chờ trên đường Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Thị Định, khi xe bồn chở dầu máy bay đi qua thì lấy trộm các can dầu để sẵn bên hông xe bồn, mang về tập kết tại nhà một bị can trong đường dây ở quận 7.

Một nhóm khác do Đoàn Anh Dũng, Đoàn Anh Vũ canh ở cổng kho Cát Lái. Khi xe bồn chở dầu ra cổng, các tài xế sẽ dừng lại khoảng năm phút để Phan Văn Hải (Hải “Quế”, ngụ quận 2) mở niêm chì, rút dầu từ xe bồn ra can nhựa, để sẵn bên hông xe bồn cho nhóm của Dũng lấy đi khi xe di chuyển trên đường. Hải sẽ nhận tiền công 150.000-200.000 đồng từ các tài xế.

Đây là vụ án do báo chí cung cấp thông tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an nên đưa nội dung này vào kết luận để đánh giá đúng vai trò của báo chí trong công cuộc phòng, chống tội phạm.

Một thượng tá thanh tra viên - Thanh tra Bộ Công an

Sau khi củng cố chứng cứ, tìm hiểu quy luật hoạt động, tháng 3-2017, lực lượng phá án khoảng 130 CSCĐ, trinh sát Bộ Công an, cán bộ Viện KHHS… đồng loạt tấn công bảy điểm trên đường và các kho chứa xăng dầu ăn trộm, bắt giữ gần 30 người, hàng chục ngàn lít xăng dầu trong các kho chứa của các DN.

Trong kết luận điều tra đề nghị truy tố 26 bị can, có 12 tài xế xe bồn bị truy tố về tội trộm cắp tài sản thì 11 người là của DN Hoàng Nguyên, một người của Công ty Nhiên liệu hàng không Việt Nam.

Kết thúc chuyên án, công an đã truy nã hai bị can Trần Văn Vàng và Nguyễn Tuấn Cường, xử phạt hành chính 25 người liên quan.

Trần Văn Tình, chủ Công ty TNHH MTV Thương mại và Sản xuất Hiếu Bình (đường Nguyễn Bình, xã Nhơn Đức, Nhà Bè) được xác định là đã mua dầu ăn trộm của Dũng “lủng” và của các tài xế xe bồn khác hàng chục ngàn lít.

Nguyễn Quang Đức, chủ Công ty TNHH MTV Xăng dầu Quang Đức, cũng là đầu mối thu mua dầu trộm cắp với tổng giá trị hơn 4 tỉ đồng

Hai chủ DN bị Bộ Công an đề nghị truy tố tội tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.