Phá 2 nhóm rút ruột xăng dầu máy bay quy mô lớn

(PLO)- Lực lượng chức năng TP.HCM vừa xóa sổ 2 băng nhóm rút ruột xăng dầu quy mô lớn hoạt động trên địa bàn.
Ngày 17-9, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM xác nhận, đội Đặc nhiệm Hướng Nam cùng đội nghiệp vụ số 4 của đơn vị này vừa phối hợp cùng Công an huyện Nhà Bè và đội CSGT Nam Sài Gòn thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67)  vừa triệt phá 2 đường dây trộm xăng máy bay và 1 đường dây trộm xăng A92, dầu trên địa bàn thành phố.

Lực lượng chức năng bắt quả tang nhóm người đang rút xăng từ xe bồn. Ảnh: HT

Theo đó, từ sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, UBND TP.HCM đã giao cho Công an TP.HCM đánh mạnh vào các băng nhóm rút ruột xăng dầu máy bay hoạt động xung quanh Tổng kho xăng dầu Nhà Bè và đội đặc nhiệm Hướng Nam được giao trọng trách làm chủ công.

Qua thời gian dài điều tra theo dõi, chiều 15-9 , các đơn vị phối hợp đã chia thành nhiều mũi xuất kích, bắt giữ nhiều băng nhóm rút ruột xăng dầu máy bay hoạt động có tổ chức quy mô.
Cụ thể, 13h30 chiều 15-9, tại khu vực cống Ba Bọng, đường Dương Cát Lợi, KP.4, TT.Nhà Bè, huyện Nhà Bè, công an đã bắt giữ 5 đối tượng trong băng nhóm chuyên rút ruột xăng dầu do Nguyễn Minh Trí (45 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) cầm đầu. Lúc này, các đối tượng đang hút trộm xăng dầu đặc chủng máy bay Jet A1 từ xe bồn chở 25 ngàn lít do tài xế Phạm Trí Hùng (19 tuổi, quê Bắc Giang) điều khiển khiển, dọc đường di chuyển từ kho A, Tổng kho xăng dầu Nhà Bè đến sân bay Tân Sơn Nhất thì ghé vào điểm trên.
Tại hiện trường, công an thu giữ 14 can loại 30 lít/can chứa dầu Jet A1, 63 can rỗng cùng nhiều tang vật khác.

Một điểm rút xăng khác cũng bị lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: HT 

Cũng thời điểm đó, một mũi phối hợp khác bắt quả tang Lê Anh Tuấn (31 tuổi, ngụ H.Nhà Bè) chạy xe bồn BS 51C-544.64 chở 25 ngàn lít xăng máy bay Jet A1 vừa ra khỏi Tổng kho xăng dầu Nhà Bè, dừng trước số 33 Đặng Nhữ Lâm (KP.6, TT.Nhà Bè) để Nhan Tấn Trí (34 tuổi, ngụ H.Nhà Bè, tài xế phụ) cùng Trần Văn Thành (46 tuổi, ngụ H.Nhà Bè) rút xăng. Thành mang xăng trộm cắp vào nhà số 33 Đặng Nhữ Lâm của Ngô Thị Thanh Huỳnh (47 tuổi, ngụ H.Nhà Bè, cầm đầu, chủ tiêu thụ xăng dầu trộm) cất giấu.

Nhóm đối tượng khai nhận, “kế hoạch” sẽ hút từ xe bồn thêm 25 can, loại 30 lít/can thì mới hoàn tất công việc. Theo đó, trong quá trình di chuyển thì tài xế tấp xe vào điểm vắng vẻ do chúng bố trí sẵn, rồi tháo niêm phong chì để hút dầu Jet A1. Mỗi can dầu đặc chủng dành cho máy bay, loại 30 lít/can, chúng sẽ chi cho tài xế 240 ngàn đồng và bán ra thị trường là 265 – 270 ngàn đồng/can.

Tang vật công an thu giữ. Ảnh: HT

Cũng trong chiều 15-9 công an  bắt 1 nhóm khác gồm 5 đối tượng do Vũ Thị Thu Nguyệt (43 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) tổ chức. Lúc bị bắt giữ, băng nhóm của Nguyệt vừa rút ruột được 11 can, loại 30 lít/can từ xe bồn chở 17 ngàn lít xăng A92 và dầu DO, đang chuẩn bị mang đi tiêu thụ.

Làm việc với công an, đối tượng Nguyệt khai, mỗi can xăng A992 thì trả cho tài xế xe bồn 380 ngàn đồng và mang đi bán lại được 430 ngàn đồng. Còn với dầu DO thì trả cho tài xế 290 ngàn đồng/can rồi bán ra thị trường thì 340 ngàn đồng/can.
Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.