Đề nghị truy tố 40 phạm nhân gây rối trại giam Cái Tàu

(PL)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau ngày 4-1 cho biết vừa đề nghị VKSND tỉnh truy tố 40 phạm nhân trong vụ gây náo loạn trại giam K1, Cái Tàu hôm 14-4-2014.

Số phạm nhân này bị đề nghị truy tố về các tội chống người thi hành công vụ, mua bán ma túy trái phép, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Theo Công an tỉnh Cà Mau, sáng 14-4-2014, cán bộ quản giáo trại giam Cái Tàu phát hiện có một số chất ma túy giấu gần hàng rào trại giam nên tịch thu. Liền đó, phạm nhân Nguyễn Văn Vũ giật bóng đèn dài đuổi theo tấn công cán bộ để lấy lại. Sau khi xác minh, việc làm của Vũ là do phạm nhân Bùi Hoàng Minh sai khiến nên chiều cùng ngày, Minh bị đưa đi kỷ luật. Khi bị đưa đi, Minh hô hoán bị cán bộ hà hiếp, lập tức một nhóm phạm nhân manh động, la lối, kích động cho hàng trăm phạm nhân khác tham gia quậy phá. Hậu quả, có ba buồng giam bị đập vách thông nhau, một phạm nhân bị thương tích do bị nghi chỉ điểm, báo cáo…

TRẦN VŨ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.