Đầu năm bắt 2 sà lan tải trọng lớn hút cát sông Tiền

(PLO)- Ngày 2-1, Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt quả tang hai sà lan tải trọng trăm tấn hút trộm cát trên sông Tiền.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác cát trên sông Tiền.

Khi đến đoạn sông thuộc thủy phận xã Đồng Phú, huyện Long Hồ thì tổ công tác phát hiện hai chiếc sà lan (tải trọng 100 tấn/chiếc) đang hút cát trái phép.

Đầu năm bắt 2 sà lan tải trọng lớn hút cát sông Tiền ảnh 1
Hai chiếc sà lan bị bắt quả tang khi đang hút trộm cát trên Sông Tiền

Thời điểm này, chiếc sà lan mang số hiệu TG-13897, do Lê Anh Thư  (26 tuổi, ngụ xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) điều khiển và sà lan sắt không số hiệu do Nguyễn Văn Tính (21 tuổi, ngụ xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh  Bến Tre) đã hút được khoảng 20 m3 cát.

Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ hai phương tiện vi phạm để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.