Bắt 2 phương tiện hút trộm cát trên sông Cổ Chiên

(PLO)- Cơ quan chức năng đã phạt hai phương tiện này hơn 11 triệu đồng.

Ngày 16-12, Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Mang Thít vừa bắt giữ hai phương tiện đang hút cát trái phép trên sông Cổ Chiên.

Thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, tổ công tác tiến hành tuần ta trên sông Cổ Chiên (đoạn thuộc thủy phận xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít, Vĩnh Long) thì phát hiện và bắt giữ hai phương tiện này.

Hai phương tiện hút cát trộm tên sông Cỏ Chiên bị bắt giữ.

Thời điểm bắt giữ, chiếc sà lan mang BKS BTr 0308 (trọng tải 50 tấn đã hút được 16 m3 cát; chiếc ghe gỗ không BKS (trọng tải 25 tấn) đã hút 11 m3 cát. Chủ hai phương tiện là Nguyễn Duy Tân (29 tuổi, ngụ ấp Thanh Hương, xã Mỹ An, huyện Mang Thít, Vĩnh Long).

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ hai phương tiện và chuyển hồ sơ cho Phòng TN&MT huyện Mang Thít ra quyết định xử phạt với tổng số tiền 11,5 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.