Đau lòng 4 người tử vong khi trồng cột cáp viễn thông

(PLO)- Quá trình dựng cột cho đường cáp viễn thông, cột bê tông đổ đã va chạm với đường điện 35 kV.

Vụ việc đau lòng xảy ra vào chiều nay (26-6), một nhóm người thi công dựng cột cho đường dây của Tập đoàn Viễn thông Viettel đi qua xã Hạ Sơn, huyện miền núi Quỳ Hợp, Nghệ An.

Khu vực xảy ra sự việc. Ảnh: Đăng Khoa

Theo thông tin ban đầu, khi nhóm công nhân đang dựng cột bê tông viễn thông thì cột va vào đường dây điện 35 kV cung cấp điện cho nhà máy Công ty TNHH Masan Nutri–Farm (N.A) thuộc Masan Group. Việc va chạm làm đứt đường dây 35 kv khiến bốn người tử vong và hai người khác bị thương.

Được biết tất cả nạn nhân đều là người ở xã Hạ Sơn.

Công ty Điện lực tỉnh Nghệ An cho biết phía tập đoàn viễn thông dựng cột không thông báo cho ngành điện lực và đường điện này là đường điện của Công ty TNHH Masan Nutri–Farm Nghệ An.

Hiện Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm, điều tra vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.