Một phụ nữ bất tỉnh tại bể bơi nghi do rò điện

(PLO)- Bể bơi này được một cá nhân thầu lại của Quân khu 4 từ tháng 4-2018.

Sáng 17-5, UBND phường Trường Thi và Công an phường Trường Thi (TP Vinh, Nghệ An) cho biết đang làm rõ vụ việc một phụ nữ bất tỉnh tại bể bơi trong khuôn viên trụ sở Quân khu 4 (TP Vinh).

Trước đó, chiều tối 16-5, chị LHHT (33 tuổi, trú phường Lê Mao, TP Vinh) đến bể bơi này mua vé để tắm.

Sơ cứu chị T. tại khu vực bể bơi.

Quá trình tắm, chị T. có biểu hiện bị điện giật, bất tỉnh. Phát hiện, nhiều người đã sơ cứu, xoa bóp để chị T. tỉnh lại và đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Thiếu tá Lê Văn Sơn - Trưởng Công an phường Trường Thi cho biết sức khỏe chị T. đã ổn định và đã về nhà. Nguyên nhân được xác định ban đầu là tại điểm chị T. tắm bị nhiễm điện nghi nguồn điện từ máy bơm của bể bơi.

Sáng 17-5, bể bơi trong khuôn viên trụ sở Quân khu 4 thông báo đóng cửa để bảo dưỡng, sửa chữa.

Được biết bể bơi này được một cá nhân thầu lại của Quân khu 4 từ tháng 4-2018.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.