Bình Định

Đập đầu con rồi đâm chết mẹ vì sợ bị… mắng vốn

(PLO) Sau khi vô cớ đánh người vì ‘thấy gai mắt’, tên côn đồ tiếp tục dùng dao đâm chết mẹ của nạn nhân vì sợ bà ấy đến nhà mắng vốn với mẹ mình.

Rạng sáng 5-1, bà Phan Thị Ngọc Nga (52 tuổi, ngụ xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn, Bình Định) đã tử vong khi đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh này.

Thông tin ban đầu cho biết chiều 4-1, trên đường đi về nhà, con bà Nga là Võ Quốc An (20 tuổi) bị Trần Văn Hiếu (22 tuổi, ngụ cùng địa phương) từ phía sau lao tới dùng đá đập vào đầu, gây thương tích. Sau khi biết sự việc, vợ chồng bà Nga gặp Hiếu hỏi chuyện thì Hiếu trả lời: “Thấy thằng này gai mắt quá nên đánh”.

Bức xúc vì con mình bị đánh vô cớ, vợ chồng bà Nga nói sẽ gặp mẹ Hiếu để nói rõ sự việc. Nghe vậy, Hiếu hăm dọa sẽ đâm chết hai vợ chồng bà Nga.

Biết Hiếu là kẻ côn đồ, chồng bà Nga bảo vợ về nhà. Khi về đến hẻm gần nhà, bà Nga dừng lại nói chuyện một số bà con hàng xóm đến hỏi thăm sự việc. Bất ngờ, Hiếu lao vào dùng dao đâm vào ngực bà Nga rồi bỏ chạy.

Đến tối cùng ngày, Công an thành phố Quy Nhơn đã bắt khẩn cấp Trần Văn Hiếu để điều tra về hành vi giết người. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.