Giết chị vợ vì không xin được số điện thoại của vợ

(PL)- Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết đã tạm giữ Nguyễn Văn Tuấn (trú xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn) để điều tra về hành vi giết người.

Được biết Tuấn thường gây gổ, đánh đập vợ nên hai vợ chồng đã ly thân với nhau được hai năm. Sau đó, vợ Tuấn đi làm ăn xa ở Sơn La, còn Tuấn sang Lào sinh sống. Gần đây Tuấn thường tìm đến nhà chị Vân (chị vợ của Tuấn) xin số điện thoại của vợ nhưng bị từ chối. Chiều 3-1, Tuấn lại đến nhà xin số điện thoại, chị Vân đang bế đứa con nhỏ sáu tháng tuổi trả lời: “Không biết”. Bất ngờ Tuấn rút dao mác thủ sẵn trong người dọa chém. Chị Vân bế con chạy trốn nhưng Tuấn vẫn rượt đuổi theo đâm chị Vân gục tại chỗ. Đứa con trên tay chị văng ra, Tuấn cầm mác chém vào trán cháu bé trọng thương.

Chị Vân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường. Riêng cháu bé con chị Vân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.