Dạo chơi tắm biển, 1 du khách tử vong ở Hang Câu - Lý Sơn

(PLO)- Trong lúc dạo chơi tắm biển tại khu vực biển Hang Câu – Thôn đông xã An Hải huyện Lý Sơn, một du khách bất ngờ tử vong.

Sáng 12-6, bà Phạm Thị Hương, Phó chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, cho biết khoảng 17 giờ 30, ngày 11-6, người dân địa phương và khách du lịch đang tắm biển tại khu vực biển Hang Câu phát hiện một du khách nam gục ngã tại gành san hô. Tuy đã được người dân địa phương và du khách kịp thời sơ cứu nhưng du khách này đã tử vong trước đó.

Khu vực Hang Câu nơi ông Phố tử vong.

Nạn nhân là ông Hoàng Văn Phố (69 tuổi) trú tỉnh Phú Thọ, ông Phố cùng đoàn khách tỉnh Phú Thọ ra tham quan đảo Lý Sơn vào chiều cùng ngày.  Xác minh ban đầu cho thấy nguyên nhân có thể do nạn nhân bị đột quỵ gây tử vong.  

Các ngành chức năng huyện Lý Sơn đã hoàn tất mọi thủ tục tiến hành bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để đưa về quê an táng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.