Danh tính thi thể người phụ nữ bị bó trong chăn ở Bình Dương

(PLO)- Cơ quan công an xác định đây là một vụ án mạng, các lực lượng đang tích cực truy tìm hung thủ gây án.

Ngày 12-1, phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) cho biết, đã xác định được danh tính thi thể người phụ nữ bị bó chặt trong chăn tại phòng trọ.

Phòng trọ bị khóa ngoài, bên trong các đồ vật còn giá trị vẫn còn. Ảnh: LA

Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Thúy Hải (41 tuổi, quê ở Phú Thọ).

Theo cơ quan điều tra, qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi bước đầu xác định có dấu hiệu của một vụ án mạng.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ đang tích cực điều tra làm rõ vụ án này, truy bắt hung thủ gây án.

Như PLO đã đưa tin, ngày 11-1, người dân phát hiện một thi thể người phụ nữ được bó trong chăn, được đặt giữa phòng trọ tại khu nhà trọ trên đường NG5 (khu phố 8, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát).

Tại hiện trường, cửa phòng trọ bị khóa ngoài, trong phòng còn có một chiếc xe máy và một số vật dụng có giá trị.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.