Thi thể 1 phụ nữ bó chặt trong chăn trong phòng trọ ở Bình Dương

(PLO)- Cửa phòng trọ bị khóa ngoài, thi thể bị quấn chặt trong một chiếc chăn, đang trong quá trình phân hủy.

Ngày 12-1, phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) phối hợp  Công an thị xã Bến Cát điều tra làm rõ cái chết bí ẩn của một phụ nữ trong phòng trọ.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường nghi án giết người. Ảnh: LA

Vụ việc được phát hiện vào chiều ngày 11-1 tại một khu nhà trọ ở khu phố 8 (phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát).

Người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ trong phòng trọ ở cuối dãy phòng. 

Theo quan sát tại hiện trường, phòng trọ được khóa ngoài, thi thể người phụ nữ bị bó chặt trong một chiếc chăn màu đỏ, đặt ở giữa phòng.

Theo nguồn tin của PLO, thi thể đã chết được vài ngày, đang có dấu hiệu phân hủy. Cũng theo nguồn tin này, những dấu vết tại hiện trường cho thấy đây có thể là một vụ giết người.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh Bình Dương đang khẩn trương rà soát điều tra làm rõ vụ này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.