Danh tính 3 người bị thương trong vụ xô xát trong chùa

(PLO)- Thông tin từ BV Quận Thủ Đức chiều 5-10 cho biết trong sáng cùng ngày bệnh viện có tiếp nhận ba nạn nhân trong tình trạng bê bết máu nhập viện. 

Trong đó có nạn nhân Nguyễn Văn Mạo (sinh năm 1952) với vết thương đứt gân cơ cẳng tay phải. Bệnh nhân được các bác sĩ sắp xếp chuyển mổ ngay trong buổi sáng.

Bệnh nhân khác là ông Trần Đức Minh (sinh năm 1962) nhập viện với vết thương vùng trán rác dài, bệnh nhân có chỉ định khâu vết thương, không có tổn thương nào khác.

Bệnh nhân nặng nhất là ông Lê Văn Lĩnh (sinh năm 1984), ông Lĩnh bị đứt bó mạch thần kinh cánh tay phải, được chuyển mổ trong buổi chiều, huyết áp thấp.

Với sự hỗ trợ kịp thời từ êkíp trực cũng như điều dưỡng bệnh viện, hiện tình hình sức khỏe của cả ba nạn nhân đều khá ổn, không ai nguy kịch. Các bác sĩ vẫn tiến hành theo dõi và có hướng chăm sóc, điều trị tốt nhất cho các bệnh nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.