Vụ xô xát ở chùa: Nhân chứng kể giây phút kinh hoàng

(PLO)- Một số nhân chứng kể lại họ nghe thấy nhiều tiếng la hét, khi vào chùa thì thấy một số nhà sư bị đâm chém, máu chảy nhiều.
Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trưa 5-10 tại chùa Bửu Quang nằm trên đường Lê Thị Hoa, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức khiến nhiều người dân khu vực chưa hết bàng hoàng.
Theo một số người dân, danh tính các nạn nhân bị thương được xác định là ông Nguyễn Văn Mạo (pháp danh Nguyên Tuệ, 64 tuổi), Trần Minh Đức (54 tuổi) và Lê Văn Lĩnh (32 tuổi). Cả ba người này đều cùng tu hành tại chùa Bửu Quang. Nạn nhân tử vong là sư bà Quang Ngọc, hơn 100 tuổi, hiện cũng tu tại chùa.
Vụ án mạng nghiêm trọng ở chùa Bửu Quang khiến một người chết và nhiều người bị thương.

Vụ án mạng nghiêm trọng ở chùa Bửu Quang khiến một người chết và nhiều người bị thương. 

Nghi can gây án có pháp danh Thiện Huy, tên thật là Nguyễn Quang Huy (25 tuổi), từng tu hành ở chùa Bửu Quang. Hiện công an đang tạm giữ người này và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ nguyên nhân.
Ông Thành (62 tuổi), nhân chứng sống cạnh ngôi chùa, cho biết thời điểm xảy ra vụ việc có nghe nhiều tiếng hô hoán, kêu cứu. “Tôi thấy một nhà sư ôm đầu bê bết máu chạy ra cổng kêu cứu… Khi tôi cùng một số thanh niên chạy vào thì thấy nhiều vết máu, một nhà sư cầm dao đi lòng vòng trong khuôn viên quơ quơ…” - ông Thành nói.
Một người dân khác ở trước cổng chùa cũng xác nhận thấy ba nhà sư bị thương, người bê bết máu được người dân đưa đi cấp cứu.
Công an hiện đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Công an hiện đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nhà sư QT (chùa Bửu Quang) cho biết hung thủ là Thiện Huy, từng tu tập tại chùa: “Ngày hôm qua tôi đi khám bệnh, sáng nay hay tin của một số người gọi thông báo tôi về thì công an đang khám nghiệm hiện trường nên cũng chưa vào chùa được. Nhưng tôi biết đó là Thiện Huy từng tu, học tại chùa Bửu Quang”.

Cũng theo người dân, sáng cùng ngày, tại ngôi chùa này tổ chức lễ cúng thì Thiện Huy có mâu thuẫn với nhà sư Nguyên Tuệ. Sau đó, Thiện Huy xuống bếp lấy dao tấn công khiến một số người bị thương và khiến nhiều người phụ bếp gặp một phen hốt hoảng.
Theo một số người làm công quả ở chùa, Thiện Huy trước đây tu ở chùa nhưng đã rời đi khoảng nửa năm trước do mâu thuẫn với người trong chùa. Cuối tháng 9, đầu tháng 10 Huy quay về chùa cho đến lúc xảy ra vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.