Đánh nhau trong cuộc nhậu, 1 công nhân tử vong

(PLO)- Trong cuộc nhậu, hai đồng nghiệp xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau, khiến một công nhân tử vong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 8-1, Công an tỉnh Bình Phước vẫn đang lấy lời khai Thạch Sa Lại (34 tuổi, ngụ Sóc Trăng) để điều tra vì liên quan đến vụ án giết người.

công nhân tử vong.jpg
Hiện trường một công nhân tử vong sau hỗn chiến. Ảnh: TT

Trước đó, vào ngày 4-1, Thạch Sa Lại cùng một số người khác tổ chức ăn nhậu tại phòng, trong khu nhà ở của công nhân tại một công ty ở xã Đắc Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Trong khi đang nhậu, đồng nghiệp là anh Nguyễn Phước T (26 tuổi, HKTT Quảng Nam) đến chơi.

Tại đây, T và Thạch Sa Lại xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Bực tức, T về phòng lấy dao ra đòi chém Thạch Sa Lại, trong lúc hỗn loạn T bị Thạch Sa Lại dùng dao tấn công khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, T đã tử vong tại bệnh viện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.