Đánh chết người vì không được mời bia

(PLO)- Chỉ vì không mời bia đáp lễ trong quán bida, một người đàn ông ở huyện Phù Mỹ (Bình Định) bị đánh tử vong.

Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Văn Cường (39 tuổi, ngụ thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ) về tội cố ý gây thương tích.

Huỳnh Văn Cường tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Thông tin ban đầu, tối 24-4, Huỳnh Văn Cường cùng một số người bạn đến chơi bida một quán ở thị trấn Phù Mỹ.

Thấy người quen là ông Trần Phi Hùng (41 tuổi, ngụ cùng địa phương) cũng đang chơi bida, Cường đem bia qua mời ông Hùng và nhóm bạn. Sau đó, khi ông Hùng không mời bia lại, Cường cãi vã rồi xô xát với ông Hùng và được một số người can ngăn.

Khi ông Hùng đi ra ngoài nghe điện thoại, Cường đi theo tiếp tục cãi nhau. Cường đấm vào mặt ông Hùng làm nạn nhân ngã xuống đường bất tỉnh. Ông Hùng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vào chiều 25-4.  

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.