Ngăn bạn nhậu bỏ về, thanh niên bị đá vào đầu, tử vong

(PLO)- Thấy bạn bỏ về dù đang dở cuộc nhậu, nam thanh niên thách thức thì bị đá trúng mặt, tử vong khi đi cấp cứu.

Ngày 27-8, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hiếu (29 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, tạm trú huyện Bình Chánh) để điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, chiều hai hôm trước, Hiếu cùng ngồi nhậu với Nguyễn Ngọc Thoại E. (40 tuổi, tạm trú tỉnh Long An) và một người khác ở căn nhà tại xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh).

Sau đó, Hiếu đứng dậy chuẩn bị về thì E. dùng ngón tay móc vào xương quai xanh để giữ lại và khiêu khích: “Cỡ mày tao bẻ cổ lúc nào cũng được”.

Tức giận, Hiếu tung chân đá trúng hàm dưới khiến E. gục ngay tại bàn nhậu. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Công an huyện Bình Chánh sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai để điều tra làm rõ.

Hiếu sau đó bị tạm giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.