Đang ngồi uống cà phê bị đâm thiệt mạng

(PLO) - Nạn nhân đang ngồi uống cà phê đã bị một thanh niên đi xe máy đến đâm thiệt mạng rồi bỏ trốn.

Ngày 5-1, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã trưng cầu giám định tử thi, khám nghiệm hiện trường và truy tìm hung thủ trong vụ án mạng tại một quán cà phê ở xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh.

Hiện trường vụ án mạng.

Theo hồ sơ ban đầu, khoảng 21g30 ngày 4-1, anh Lê Bằng Phi (42 tuổi), ngụ thôn 2, xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh đang ngồi uống cà phê trong một quán gần nhà thì bất ngờ bị một thanh niên dừng xe máy trước quán rồi rút dao đâm anh Phi.

Sau khi gây án người thanh niên này nổ máy xe bỏ chạy. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nam Bình Thuận nhưng đã tử vong do vết thương thủng phổi trái.

Qua điều tra, đã xác định người đâm anh Phi là Phạm Văn Thiện (29 tuổi), ngụ cùng xã. Giữa nạn nhân và Thiện trước đó đã có mâu thuẫn.

Hiện Công an Bình Thuận đang phối hợp với Công an Đức Linh truy tìm hung thủ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.