Cự cãi trong lúc nhậu, thanh niên bị đâm vào cổ tử vong

(PLO)- Mâu thuẫn xảy ra trong lúc nhậu, Hiếu cầm dao đâm thanh niên trúng cổ tử vong.

Ngày 15-12, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hiếu (49 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là anh Phạm Thành Hiền (31 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) là bạn nhậu cùng Hiếu.

Trước đó, tối 9-12, Hiếu cùng anh Hiền và một số người khác ăn nhậu ở con hẻm số 480 đường Bến Đình (xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi).

Đến khoảng 19 giờ 30 phút, hai bên nảy sinh mâu thuẫn cự cãi rồi xông vào đánh nhau. Những người ngồi cùng thấy vậy nên can ngăn.

Sẵn hơi men, Hiếu cầm dao đâm vào cổ anh Hiền khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Sau đó Hiếu rời khỏi hiện trường. Anh Hiền được người dân kiểm tra, đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Đến ngày 10-12, Hiếu biết mình đã gây án mạng nên đến cơ quan công an đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.