Đang nằm võng, cô bé 16 tuổi bị giật túi xách mất 36 triệu đồng

(PLO)- Trong lúc cùng người thân nằm võng nghỉ ngơi tại quán cháo cá lóc, em Nguyễn Thị C (sinh năm 2000, ngụ ấp 8, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) bất ngờ bị một thanh niên giật túi xách đang để trên ngực rồi bỏ chạy.
Trước đó, khoảng 5 giờ ngày 28-7, Nguyễn Thị C. cùng người thân đi xe ô tô bảy chỗ, đến khu vực ấp 5 (xã Phú An, huyện Cai Lậy) dừng xe ghé vào quán cháo cá lóc 24/24 của chị Nguyễn Thị Diễm Trinh (sinh năm 1999) làm chủ.
Bất ngờ, một thanh niên chạy đến giật túi xách trên ngực của em C. Được biết tài sản bên trong túi xách gồm có 3,5 chỉ vàng 18k, hai điện thoại và 6.000.000 đồng cùng giấy tờ tùy thân); tài sản thiệt hại trị giá chung khoảng 36.000.000 đồng.
Em C. vội tri hô nhưng kẻ cướp đã kịp thời chạy thoát.
Hiện Công an huyện Cai Lậy đang điều tra làm rõ sự việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.