Đăng lên Facebook việc đi giao cào cào cho khách nuôi chim bị phạt 7,5 triệu

(PLO)- Nam thanh niên đi giao cào cào (thức ăn cho chim) cho khách bị lực lượng phát hiện không phải việc cần thiết nên bị xử phạt.

Ngày 9-8, Công an phường Thanh Khê Đông đã ra văn bản gửi UBND quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đề xuất xử phạt 7,5 triệu đồng đối với ông NBĐ (30 tuổi) về hành vi vi phạm không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Trước đó, ngày 7-8, ông Đ. dùng giấy đi đường không hợp lệ để đi giao cào cào (thức ăn cho chim) cho khách nên lực lượng tại chốt kiểm dịch trên đường Trần Cao Vân không cho tiếp tục di chuyển, yêu cầu quay về.

Sau khi về nhà, ông Đ. đăng thông tin lên Facebook về việc không thể đi giao vì giấy đi đường không đúng. Ông Đ. hứa với khách sẽ tìm cách khác để đi giao cào cào.

Nắm được thông tin, công an phường Thanh Khê Đông đã mời ông Đ. lên làm việc. Ông Đ. đã thừa nhận hành vi sai phạm khi buôn bán những mặt hàng không thiết yếu này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.