Đăng bài xúc phạm một phụ nữ trên Facebook, người đàn ông 50 tuổi bị phạt

(PLO)- Người đàn ông ở TP Đà Nẵng lên Facebook đăng bài xúc phạm người khác bị phạt 6,25 triệu đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc

Ngày 14-8, Công an xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng, cho biết đơn vị vừa xử lý một trường hợp lợi dụng không gian mạng để đăng tải bài viết, hình ảnh có nội dung sai sự thật xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

len-facebook-xuc-pham-nguoi-khac-1.jpg
Ông D bị phạt vì lên facebook xúc phạm người khác. Ảnh: CA

Trước đó, Công an xã Xuân Phú nhận tin báo ông LVD (50 tuổi, ngụ xã Nam Phước, TP Đà Nẵng) lên Facebook đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm bà BTHP (40 tuổi, ngụ cùng xã).

Làm việc với công an, ông D đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Công an xã Xuân Phú đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6,25 triệu đồng đối với ông D về hành vi vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội; trang thông tin điện tử được thiết lập thông qua mạng xã hội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.