Dân vây bắt kẻ trộm có 5 tiền án

(PLO)- Tuấn có 5 tiền án, vừa mới ra tù lại tiếp tục đi trộm và bị người dân vây bắt tại trận. 

Ngày 14-9, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Dương Văn Tuấn (63 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) về tội trộm cắp tài sản.

Theo công an, để có tiền tiêu xài và trả nợ cờ bạc Tuấn nảy sinh ý định tìm tài sản lấy trộm. Vào sáng 28-8, Tuấn mang theo cây đoản đi đến chợ khu dân cư thuộc ấp An Thuận, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới tìm xe lấy trộm. Tại đây, Tuấn phát hiện xe máy của chị Nguyễn Thị H. không ai trông coi nên Tuấn đã đến bẻ khóa lấy trộm.

Bị can Dương Văn Tuấn. Ảnh: QM

Chị H. phát hiện kịp thời nên tri hô để người dân đuổi bắt. Tuấn chạy được khoảng 100 mét thì  bị người dân dùng chướng ngại vật chặn đường làm Tuấn té ngã và bị bắt giữ.

Công an cho biết, bị can Dương Văn Tuấn có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mới ra tù thì tiếp tục đi trộm và bị bắt. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.