Dân kéo nhau chụp ảnh với bom, xã phải bảo vệ xuyên đêm

(PLO)- Sau khi đào trúng bom, nhiều người dân mang điện thoại ra quay video, chụp ảnh khiến công an xã và dân quân vất vả túc trực canh gác cả đêm.

Sáng 4-5, Ban chỉ huy quân sự huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cùng cơ quan chức năng làm các công tác đưa quả bom đào được ở xã Thạch Tiến (huyện Thạch Hà) đi xử lý.

Quả bom công nhân thi công công trình đào được.

Trước đó, chiều 3- 5, công nhân mang máy xúc ra thi công công trình nạo vét lòng sông Vách Nam (thuộc thôn Phúc, xã Thạch Tiến) bất ngờ đào được quả bom này. Quả bom được nhận định có từ thời chiến tranh chống Mỹ, đường kính khoảng 35cm, dài 1,5m. 

Sự việc được báo lên UBND xã và Công an xã Thạch Tiến.  Đến tối cùng ngày, nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến xem quả bom và dùng điện thoại quay phim, chụp ảnh... bom.

Trước tình hình trên, ông Nguyễn Văn Ngọ - Xã Đội trưởng xã Thạch Tiến cùng Công an xã Thạch Tiến phải cử lực lượng ra túc trực, bảo vệ quả bom xuyên đêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.