Thi công bờ kè, thợ lái máy xúc phát hiện quả bom hơn 200kg

(PLO)- Khi thi công bờ kè chống sạt lở, thợ lái máy xúc phát hiện quả bom nặng 230kg nằm trong khu vực.

Ngày 2-4, Lực lượng Công binh Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh và Ban chỉ huy Quân sự TP Uông Bí đã thực hiện di dời quả bom ra khỏi khu vực khu dân cư tại tổ 5, khu phố 1, phường Quang Trung (TP Uông Bí).

Lực lượng công binh vô hiệu hoá và di chuyển quả bom khỏi khu dân cư.

Trước đó, sáng 2-4, anh Lê Khánh Tùng điều khiển máy xúc thi công bờ kè chống sạt lở tại khu vực này đã phát hiện một quả bom nằm trong lòng đất. Lực lượng chức năng đã tiến hành cảnh báo, phong toả hiện trường để lực lượng công binh xử lý.

Lực lượng Công binh Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh tiếp cận kiểm tra xác định quả bom này có đường kính hơn 30cm, dài hơn 150cm, có trọng lượng 500LBS (tương đương 230kg) tồn tại từ thời chiến tranh. Lực lượng Công binh đã vô hiệu hoá quả bom, đến đầu giờ chiều 2-4 đã di dời quả bom về vị trí hủy nổ theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.