Đâm vỏ chai bia vào mặt bạn nhậu vì cái bắt tay

(PLO)- Sau khi đã say, Toàn đưa tay ra nhưng Vũ không bắt tay nên đánh và bị đâm lại bằng vỏ chai bia.

Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đang thụ lý, điều tra vụ ẩu đả trên bàn nhậu ở phường Phước Mỹ.

Theo điều tra, sáng 12-5, Trịnh Văn Lành, Phan Thanh Minh Vũ, Vũ Anh Toàn, Bùi Văn Quyền (tuổi từ 34 tới 37, cùng ngụ quận Sơn Trà) cùng đi kéo cá. Sau đó, cả nhóm tổ chức ăn nhậu tại nhà Lành.

Đến 14 giờ cùng ngày, khi mọi người đã ngà say, Toàn đưa tay để bắt tay với Vũ nhưng Vũ không bắt lại.

Toàn và Quyền cho rằng Vũ xem thường nên tát nhiều cái vào mặt Vũ. Được Lành can ngăn, Toàn và Quyền không đánh nữa và bữa nhậu tiếp tục.

Lúc tan cuộc, Toàn và Quyền đứng dậy tiếp tục tát mỗi người một cái vào mặt Vũ rồi bỏ đi.

Bực tức do liên tục bị đánh, Vũ lấy vỏ chai bia đập bể một nửa rồi đuổi theo đâm trúng mặt Quyền rồi bỏ chạy.

Hậu quả là Quyền phải vào bệnh viện điều trị.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.