Đâm chết vợ hờ vì cái bánh xe bị mềm

(PLO)- Ngày 22-9, xử lưu động tại quận Bình Tân, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Dương (28 tuổi, ngụ Tiền Giang) tù chung thân về tội giết người.

Dương và Phan Kim Hằng cùng làm nghề sơn nước nên quen biết nhau. Đến tháng 10-2015, cả hai thuê nhà trọ về sống với nhau như vợ chồng tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.

Bị cáo Dương tại phiên xử lưu động.

Sáng 4-1, Dương điều khiển xe chở Hằng đi làm. Trên đường đi, Dương cảm thấy bánh xe bị mềm nên kêu Hằng xuống xe xem thế nào. Hằng nói thấy bánh xe không mềm nên Dương tiếp tục đi.

Đến gần công trình làm việc, hai người bạn chạy lên thông báo bánh xe bị mềm nên Dương tức giận cự cãi với Hằng. Không dừng ở lời qua tiếng lại, Dương và Hằng cùng nhặt đá chọi nhau.

Tức giận vì bị Hằng chọi trúng, Dương lấy con dao mang theo đâm Hằng một nhát khiến nạn nhân tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.