Bắt kẻ sát hại ‘vợ hờ’, trốn sang Campuchia bảo kê sòng bạc

 (PLO)- Sáng 9-8, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an TP.HCM xác nhận đã bắt giữ  được Bùi Văn Xuân Lắm (còn gọi là Hóa, 32 tuổi, Củ Chi) là nghi can giết người, trốn lệnh truy nã.

Lắm bị bắt tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh vào trưa 7-8. Nạn nhân bị lắm sát hại là chị Nguyễn Thị Kim Chi (28 tuổi, Củ Chi) từng là “vợ hờ” của Lắm.

Được biết trước đây Lắm chuyên tổ chức cờ bạc bằng hình thức lắc tài xỉu tại khu vực giáp ranh Củ Chi và Hóc Môn. Từ năm 2010, sau khi ly hôn, Lắm chung sống như vợ chồng với Chi rồi cả hai hoạt động ghi đề, thầu đề.

Khoảng cuối năm 2013, Lắm và Chi  xảy ra mâu thuẫn, Chi  có ý định quay lại với chồng cũ  khiến Lắm tức giận nảy sinh ý muốn sát hại “vợ hờ”.

Án mạng xảy ra vào sáng 21-2-2014 khi Lắm chở Chi  đến một quán cà phê ở xã Bình Mỹ (Củ Chi) để ăn sáng. Tại đây, hai người cự cãi về chuyện tiền thầu đề. Bất ngờ Lắm rút dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người Chi khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Công an huyện Củ Chi vào cuộc điều tra, ra lệnh bắt khẩn cấp Lắm nhưng hung thủ đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 17-4-2014, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM ra quyết định truy nã Lắm trên toàn quốc.

Lực lượng phối hợp bắt giữ Lắm tại biên giới VN-Campuchia 

Xác định đây là đối tượng tội phạm đặc biệt nguy hiểm, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) đã xác lập chuyên án, tung lực lượng trinh sát tinh nhuệ  truy lùng suốt hai năm ròng.

Đến đầu tháng 3-2016, trinh sát PC52 nắm được thông tin Lắm đang ẩn náu tại casino New World (Svayrieng, Campuchia), kiếm sống bằng nghề bảo kê, cho vay và đòi nợ thuê.

Trong thời điểm trinh sát đang xác minh thì xảy ra vụ một con bạc ở Long An sang casino New World đánh bạc, nợ tiền bị Lắm cùng đồng bọn đánh chết. Khi cảnh sát Campuchia vây bắt Lắm đã nhanh chân bỏ trốn. Ngoài ra, Lắm còn câu kết với một băng nhóm tội phạm ở Campuchia lập kế hoạch bắt cóc tống tiền nhưng chưa kịp thực hiện đã bị cảnh sát Campuchia triệt phá.

Trưa 7-8, tổ trinh sát dưới sự chỉ huy trực tiếp của Đại tá Trần Văn Tém, Trưởng phòng PC52 phối hợp với Công an huyện Bến Cầu và Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh mai phục dọc con đường biên giới Việt Nam- Campuchia, nơi các con bạc thường lén lút qua casino và bắt được Lắm tại đây.

Bước đầu Lắm khai sau khi gây án, thời gian đầu trốn ở Long An rồi di chuyển xuống Bến Tre. Khi biết trinh sát PC52  xuống Bến Tre lần theo dấu vết Lắm đã trốn sang Campuchia hoạt động bảo kê cờ bạc tại khu giáp ranh cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), cửa khẩu ThoMo, Tịnh Biên (An Giang), cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước)...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.