Đâm chết đồng nghiệp vì mâu thuẫn nhỏ tại bàn nhậu

(PLO)- Một nam công nhân đã đâm chết đồng nghiệp chỉ vì mâu thuẫn nhỏ xảy ra trên bàn nhậu ở huyện Cam Lâm (Khánh Hòa).

Chiều 15-3, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết cơ quan này đang điều tra vụ giết người xảy ra tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa).

Nghi can Bùi Văn Phúc sau khi bị bắt. Ảnh: CTV

Rạng sáng cùng ngày, lực lượng công an đã bắt khẩn cấp Bùi Văn Phúc (31 tuổi, quê Đắk Lắk) là nghi phạm trong vụ giết người trên.

Thông tin ban đầu, khuya 14-3, Bùi Văn Phúc cùng ông Nguyễn Minh Hải (45 tuổi, ngụ TP Cam Ranh, Khánh Hòa) nhậu tại một quán cơm ven đại lộ Nguyễn Tất Thành đoạn qua xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm.

Trong lúc nhậu, hai người xảy ra cãi vã rồi lao vào đánh nhau và được mọi người can ngăn. Sau đó, Phúc ra sau quán lấy con dao, rồi giấu trong người. Hai người đàn ông trở lại bàn nhậu và tiếp tục cãi vã. Phúc bất ngờ lấy dao thủ sẵn trong người đâm ông Hải chết tại chỗ. Phúc chạy trốn và bị bắt cách nơi gây án hơn 4 km.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.