Đâm chết bạn trong lúc ngồi ăn nhậu

(PLO)- Trong lúc ngồi ăn nhậu với những người cùng quê thì xảy ra mâu thuẫn, hung thủ dùng dao đâm chết bạn. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Châu Văn Án (30 tuổi, quê Ninh Thuận) để điều tra về tội giết người.

Thông tin ban đầu, tối ngày 2-4, Án và anh TNQ (34 tuổi, quê Ninh Thuận) cùng một số người bạn nhậu tại một nhà trọ thuê ở xã Cây Gáo (huyện Trảng Bom). Trong lúc ngồi nhậu, giữa Án và anh Q xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

đâm chết bạn.jpg
Hiện trường nơi xảy ra án mạng. Ảnh: NM.

Lúc này, Án đã lấy hai con dao đâm liên tiếp vào người anh Q. Do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong khi đang trên đường đi cấp cứu.

Công an xã Cây Gáo đã bắt giữ hung thủ và bàn giao cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiến hành điều tra theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.