Chủ nhà dùng dao đâm chết bạn nhậu

(PLO)- Trong lúc nhậu hai bên xảy ra mâu thuẫn xô xát nhau nên chủ nhà cầm dao đâm chết bạn nhậu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ Trần Văn Chương (59 tuổi, ngụ huyện Định Quán) để điều tra về hành vi giết người.

Chương là nghi phạm đâm chết ông Nguyễn Văn Phương (37 tuổi, ngụ cùng huyện).

Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ Trần Văn Chương. Ảnh: CAĐN

Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ Trần Văn Chương. Ảnh: CAĐN

Theo cơ quan công an, chiều 29-4, ông Chương ngồi nhậu tại nhà thì ông Phương cùng một số người bạn đến nhậu chung. Trong lúc nhậu hai bên xảy ra mâu thuẫn. Khi bị Phương đấm vào mắt, ông Chương cầm dao đâm chết đối phương.

Sau khi gây án, ông Chương bỏ trốn.

Sau đó, Công an huyện Định Quán bắt giữ Chương và bàn giao cho Công an tỉnh Đồng Nai thụ lý theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.