Đâm chết bạn nhậu đồng hương vì nhắc lại chuyện cũ

(PLO)- Trong lúc ngồi nhậu hai thanh niên cùng quê đã nhắc lại chuyện cũ dẫn đến xô xát đánh nhau khiến một người bị đâm chết.

Ngày 26-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ nghi can Trần Đình Công (25 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên) để điều tra về hành vi giết người.

Nghi can Trần Đình Công bị bắt giữ. Ảnh: Vũ Hội

Tại cơ quan công an, nghi can khai nhận rạng sáng 24-3, Công cùng Trịnh Đình Hùng (25 tuổi, quê Thanh Hóa) và một số người bạn tổ chức nhậu tại ki-ốt bán rau củ quả ở khu phố Khoánh Long, phường Tân Phước Khánh. Trong lúc nhậu, Công nhắc lại chuyện Hùng đã từng có quan hệ tình cảm với một người chị họ của Công.

Tuy nhiên, Hùng không thừa nhận, hai bên xảy ra cự cãi dẫn tới đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, Công cầm dao đuổi đánh và đâm Hùng khiến nạn nhân gục ngã. Mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên Hùng đã tử vong.

Riêng nghi can bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.