Đại úy công an xã đánh dân ở Bến Tre bị giáng 2 cấp hàm

(PLO)- Liên quan đến đoạn clip công an xã đánh dân trong thi hành công vụ, công an tỉnh Bến Tre đã có quyết định kỷ luật đối Đại úy Phan Văn Trung – công an xã Thành Triệu, huyện Châu Thành từ Đại úy xuống Trung úy.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 6-2, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, Công an tỉnh đã ban hành quyết định kỷ luật đối với đồng chí Phan Văn Trung, công an xã Thành Triệu, huyện Châu Thành bằng hình thức giáng cấp hàm từ Đại úy xuống Trung úy do vi phạm quy định trong thi hành công vụ.

Công an tỉnh còn thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Thiếu tá Nguyễn Văn Của vì khi tham gia tổ công tác xuống hiện trường để xử lý vụ việc thấy Đại úy Trung thực hiện hành vi mà không can ngăn.

Đại úy Phan Văn Trung liên tục đá vào người ông Dưỡng trong lúc ông này bị khống chế. Ảnh cắt từ clip

Đại úy Phan Văn Trung liên tục đá vào người ông Dưỡng trong lúc ông này bị khống chế. Ảnh cắt từ clip

Theo kết quả xác minh của Công an, vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 20-1 tại nhà bà Trương Thị Kim Dung (xã Thành Triệu, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre). Còn người bị đánh trong đoạn clip là ông Trần Văn Dưỡng (người sống chung như vợ chồng với bà Dung).

Thời điểm trên, Công an xã Thành Triệu nhận được tin báo có một vụ gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích xảy ra tại gia đình bà Dung.

Tổ công tác gồm năm người, trong đó có Thiếu tá Nguyễn Văn Của, Đại úy Phạm Văn Trung (công an viên) và lực lượng dân quân đến hiện trường để giải quyết vụ việc.

Khi đến hiện trường, ông Trần Văn Dưỡng (45 tuổi) trong tình trạng say xỉn đang to tiếng chửi tục và có những lời nói xúc phạm đến những người thi hành công vụ.

Còn theo lời khai của bà Trương Thị Kim Dung (là người báo tin), trước đó ông Dưỡng đi nhậu về có cự cãi với bà và hai bên xảy ra ẩu đả. Ông Dưỡng đã dùng dao chém về phía bà Dung và đập phá đồ đạc.

Sau đó Công an xã Thành Triệu đã mời ông Dưỡng về trụ sở công an xã để làm việc, nhưng ông Dưỡng không chấp hành nên đã còng tay để chuẩn bị dẫn đi.

Lợi dụng sơ hở, ông Dưỡng bỏ trốn nhưng đã bị bắt lại. Quá nóng giận nên đại úy Phan Văn Trung - công an viên xã Thành Triệu đã đá liên tiếp vào người ông Dưỡng.

Lúc sau mọi việc đã dừng lại. Ông Dưỡng được dẫn về trụ sở công an xã ngay trong đêm nhưng do quá say xỉn, công an xã đã cho người nhà chở về và hẹn sang ngày hôm sau làm việc.

Tại buổi làm việc với công an xã sau đó, ông Dưỡng thừa nhận những hành vi sai trái của mình.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh ông Dưỡng bị còng tay, và đang bị lực lượng dân phòng khống chế thì Đại úy Phan Văn Trung – công an viên xã Thành Triệu liên tục đánh, đá vào người đàn ông này gây xôn xao dư luận.

Trong lúc ông Dưỡng bị Đại úy Phan Văn Trung đánh, đá thì nhiều người lên tiếng rằng “ai kêu bỏ chạy…”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.