Đại học Đà Lạt đốt thực bì rồi gọi xe cứu hỏa!

(PLO)- Sau khi đốt thực bì thì lửa bùng phát không kiểm soát được, ĐH Đà Lạt phải gọi cứu hỏa đến canh chừng.
Chiều tối 20-3, sinh viên và người dân chung quanh Trường ĐH Đà Lạt hốt hoảng khi khuôn viên cây xanh của trường bốc cháy dữ dội.
Nhà trường đã báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy đến hỗ trợ và cảnh sát PCCC điều xe đến nơi.

Đám cháy do đốt thực bì ở ĐH Đà Lạt bùng phát dữ dội

Trường ĐH Đà Lạt cho biết các nhân viên của trường khoanh vùng, đốt thảm thực bì cho khu rừng thông phía sân tiếp giáp với khu vực ngã năm đại học. Tuy nhiên, lúc đốt thảm thực bì, gặp gió lớn và trời hanh khô nên đã không khống chế được ngọn lửa, táp lên cả những cây thông lớn. Đám cháy ngay sau đó ít phút đã tự tắt do đã được khoanh vùng trước khi cần đến sự hỗ trợ từ lực lượng phòng cháy chữa cháy.

Vụ cháy không gây thiệt hại gì nhưng khiến sinh viên và người dân sống cạnh trường một phen hốt hoảng vì khí hậu đang hanh khô và liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy nổ trên cả nước. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.