Cháy trường, học sinh tháo chạy tán loạn

(PL)- Vụ cháy trên xảy ra lúc 12 giờ 45 ngày 22-5 tại Trường THCS Trần Hưng Đạo, TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên nhiều người phát hiện lửa bốc lên từ khu vực nhà kho của trường. Không lâu sau lửa đã nhanh chóng bao trùm toàn khu vực nhà kho.


Lực lượng cảnh sát PCCC đang tham gia dập lửa. Ảnh: TD

Nhận được tin báo, Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai đã điều hai xe chuyên dụng và một xe chỉ huy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường tham gia dập lửa. Lúc xảy ra cháy khu vực TP Biên Hòa trời đổ mưa, cùng với sự tham gia của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tiếp ứng đến 13 giờ 30, lửa cơ bản đã được khống chế.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều tài liệu, vật dụng trong kho đã bị thiêu rụi. Ngoài ra, vụ cháy còn khiến hàng trăm học sinh tháo chạy ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ.

TIẾN DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.