Đã xác định được người chở thùng thịt heo tông nữ tiếp viên xe buýt rồi bỏ chạy

(PLO)- Cơ quan chức năng đã xác định được người chở thùng thịt heo tông trọng thương nữ tiếp viên xe buýt rồi bỏ chạy.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-12, Công an quận 12, TP.HCM, vẫn đang điều tra, xử lý vụ việc nam thanh niên chở thịt heo tông nữ tiếp viên xe buýt trọng thương xảy ra trên đường Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây.

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Tuyết L (50 tuổi, quê Bến Tre), làm tiếp viên xe buýt tuyến 55 (Công viên phần mềm Quang Trung - Bến xe Miền Đông mới).

Trao đổi với PV, anh Trần Kiều Nam (27 tuổi), tiếp viên xe buýt tuyến 55 - đồng nghiệp của bà Tuyết L cho biết sáng cùng ngày, qua trao đổi với con trai bà L thì được biết người liên quan trong vụ tai nạn đã được công an tìm ra.

“Người nam thanh niên chở thịt heo đã chủ động liên hệ và cùng người nhà thăm hỏi tình hình sức khỏe bà Tuyết L” – anh Nam cho biết.

Qua thăm hỏi, con trai bà Tuyết L cũng thông tin mẹ của mình vẫn đang hôn mê, nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Đã xác định được người chở thùng thịt heo tông nữ tiếp viên xe buýt rồi bỏ chạy
Nam thanh niên sau khi gây tai nạn đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Ảnh: Cắt từ clip

Như PLO đã đưa tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 12 giờ ngày 17-12. Khi các tiếp viên xe buýt nghỉ giải lao, ăn trưa, bà L nắm tay một nữ sinh viên đi bộ băng qua đường Tô Ký ở phần có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, đoạn gần Công viên Phần mềm Quang Trung (phường Trung Mỹ Tây, quận 12) để đi ăn trưa.

Trong lúc băng qua đường, bà L bị một nam thanh niên chạy xe máy với tốc độ cao chở theo thùng đựng thịt heo tông trúng. Diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân văng xa gần 2 m, trọng thương, nằm bất động. Người thanh niên nhanh chóng điều khiển xe máy tháo chạy khỏi hiện trường theo hướng về quận Gò Vấp.

Người dân phát hiện đã gọi xe, đưa bà L vào bệnh viện cấp cứu. Riêng nữ sinh viên đi cùng không bị thương tích.

Theo anh Nam, bà Tuyết L từ quê Bến Tre lên TP.HCM ở trọ tại quận 12 và làm tiếp viên xe buýt. Do cuộc sống khó khăn, không có phương tiện đi lại nên hằng ngày được đồng nghiệp chở đi làm từ sáng sớm đến khoảng 20 giờ tối mới về.

Hiện bà L đang được điều trị ở bệnh viện với chấn thương đầu, gãy xương sườn, dập phổi rất nặng.

Công an quận 12 đang lập hồ sơ, lấy lời khai của tài xế xe máy để phục vụ điều tra, xử lý. Danh tính người này hiện chưa được thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.