Người chở thịt heo bỏ chạy sau khi tông nữ tiếp viên xe buýt

(PLO)- Cú tông mạnh khiến nữ nhân viên xe buýt văng xa gần 2 mét, trọng thương, nằm bất động.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-12, Công an quận 12, TP.HCM đang điều tra, truy xét người liên quan trong vụ tai nạn giao thông khiến một nữ tiếp viên xe buýt trọng thương.

Trao đổi với PV, anh Trần Kiều Nam (27 tuổi), tiếp viên xe buýt tuyến 55 cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 12 giờ ngày 17-12.

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Tuyết L (50 tuổi, quê Bến Tre), làm tiếp viên xe buýt tuyến 55 (Công viên phần mềm Quang Trung - Bến xe Miền Đông mới).

Theo anh Nam, thời điểm trên, khi các tiếp viên xe buýt nghỉ giải lao, ăn trưa. Bà L cùng một nữ sinh viên đi bộ băng qua đường Tô Ký ở phần có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, đoạn gần Công viên Phần mềm Quang Trung (phường Trung Mỹ Tây, quận 12).

Trong lúc băng qua đường, bà L bị một người đàn ông chạy xe máy với tốc độ cao chở theo thùng đựng thịt heo tông trúng. Diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại.

nguoi-cho-thit-heo-bo-chay-sau-khi-tong-trong-thuong-nu-tiep-vien-xe-buyt.jpg
Người chở thịt heo bỏ chạy sau khi gây tai nạn. Ảnh cắt từ clip

Theo hình ảnh camera ghi lại, bà L dắt tay một nữ sinh viên đi bộ cùng qua đường tại khu vực có vạch kẻ dành cho người đi bộ. Trong quá trình di chuyển, bà L bị xe máy chở thịt heo do một người đàn ông cầm lái tông trúng.

Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân văng xa gần 2 mét, trọng thương, nằm bất động. Người đàn ông nhanh chóng điều khiển xe máy tháo chạy khỏi hiện trường theo hướng về quận Gò Vấp.

Người dân phát hiện đã gọi xe, đưa bà L vào bệnh viện cấp cứu. Vụ việc cũng được trình báo công an. Riêng nữ sinh viên đi cùng không bị thương tích.

“Cô L cùng bạn sinh viên lúc đó tranh thủ giờ nghỉ, cùng đi ăn cơm thì xảy ra vụ việc”- anh Nam nói.

nguoi-cho-thit-heo-bo-chay-sau-khi-tong-trong-thuong-nu-tiep-vien-xe-buyt-3.jpg
Người chở thùng thịt heo có ghi số 76. Ảnh cắt từ clip

Cũng theo anh Nam, bà L từ quê Bến Tre lên TP.HCM ở trọ tại quận 12 và làm tiếp viên xe buýt. Do cuộc sống khó khăn, không có phương tiện đi lại nên hằng ngày được đồng nghiệp chở đi làm từ sáng sớm đến khoảng 20 giờ tối mới về.

Hiện bà L đang được điều trị ở bệnh viện với chấn thương đầu, gãy xương sườn, dập phổi rất nặng, hiện chưa tỉnh.

Theo hình ảnh, chiếc xe máy gây tai nạn không rõ biển số, phía sau chở theo thùng thịt heo có ghi số 76.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.