Đà Nẵng: Phát hiện 2 thi thể dưới chân cầu Thuận Phước

(PLO)-Khi đang tìm kiếm người phụ nữ vừa nhảy cầu Thuận Phước thì lực lượng chức năng phát hiện có hai thi thể gần nhau tại chân cầu. 
Chiều 12-3, người dân phát hiện người phụ nữ chạy xe máy lên cầu Thuận Phước (nối quận Sơn Trà và Hải Châu, Đà Nẵng). Người phụ nữ này leo qua lan can cầu, nhảy xuống nên mọi người gọi cảnh sát.

Lực lượng chức năng phát hiện hai thi thể dưới chân cầu Thuận Phước. Ảnh: H.H

Lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường tìm kiếm người phụ nữ vừa nhảy cầu. Trong lúc tìm kiếm, cảnh sát phát hiện có hai thi thể nằm trên chân cầu.

Theo lực lượng chức năng, thi thể nữ giới là bà T.L.T (47 tuổi, ngụ TP Huế), thi thể nam giới là N.Đ. M. (19 tuổi, quê Thái Bình). Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra nhận định nạn nhân nam nhiều khả năng đã tự tử vào đêm hôm trước, trên thi thể có một số giấy tờ cầm cố tài sản.
Hiện, thi thể của bà T đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Còn thi thể của anh M vẫn đang chờ người thân đến nhận.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.