Phát hiện thi thể người đàn ông có dao găm ở bụng

(PLO)- Người dân phát hiện thi thể một người đàn ông cạnh chiếc đèn pin và có con dao găm ở bụng. 

Chiều 10-3, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến ông Phan Trọng Bình (61 tuổi, trú xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn) tử vong.

Hiện trường khu vực phát hiện thi thể

Sáng cùng ngày, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông bên cạnh tuyến đường Bàu E (trú xã Sơn Ninh). Trên thi thể có con dao găm ở bụng, cạnh đó có chiếc đèn pin.

Nhận được tin báo, Công an xã Sơn Ninh, Công an huyện Hương Sơn có mặt bảo vệ hiện trường, vào cuộc xác minh, điều tra. Sau đó, danh tính thi thể được xác định là ông Phan Trọng Bình.

Được biết, người thân có phát hiện một mẫu giấy của ông Bình để lại ghi nội dung: “Vĩnh biệt mẹ con, bố sang E chết”.

Sau khi khám nghiệm hiện trương, khám nghiệm tử thi, công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để khâm liệm và tổ chức lễ an táng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.