Đà Nẵng: Phát hiện 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

(PLO)- Hai người đàn ông Trung Quốc nhập cảnh trái phép bằng đường tiểu ngạch qua TP Móng Cái (Quảng Ninh) rồi đi sâu vào nội địa sống ở TP Đà Nẵng.

Theo thông tin ban đầu, chiều 27-1, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đi kiểm tra tình hình lưu trú của người nước ngoài trên địa bàn.

Tại kiệt 342 đường Võ Nguyên Giáp (phường Khuê Mỹ), công an phát hiện 3 người đàn ông Trung Quốc lưu trú bất hợp pháp.

Trong đó có ông Xue Xiao Rong (41 tuổi) đã hết hạn thị thực. Đặc biệt, hai người còn lại là Quian Ding Hai (50 tuổi), Zhang Mian (33 tuổi) nhập cảnh trái phép.

Hai người nhập cảnh trái phép khai nhận, họ ngụ ở TP Đông Hưng (Trung Quốc), đi đường tiểu ngạch ở TP Móng Cái (Quảng Ninh) để vào Việt Nam.

Công an quận Ngũ Hành Sơn đã bàn giao những người này cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh để xử lý theo quy định và thực hiện cách ly y tế để đảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.