Đà Nẵng: Bắt kẻ chuyên cho tiểu thương vay lãi ‘cắt cổ’

(PLO)- Nam thanh niên cho các tiểu thương chợ đầu mối vay với lãi suất ít nhất là 365%/năm, cao nhất là 1.460%/năm, nhiều người khó khăn không trả đúng hẹn thì bị đe dọa.

Sáng 10-2, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Ngô Hoàng Phúc (29 tuổi, ngụ quận Thanh Khê) về tội cho vay lãi nặng. 

Nghi phạm Ngô Hoàng Phúc. Ảnh: H.H

Theo điều tra, từ năm 2019, Phúc chuyên cho tiểu thương ở chợ Đầu mối Hòa Cường (quận Hải Châu) vay lãi suất ít nhất là 365%/năm, cao nhất là 1.460%/năm.

Khi dịch bệnh COVID-19, các tiểu thương không buôn bán kinh doanh được nên khó khăn, chậm trả lãi và tiền góp gốc hàng tháng, nhiều người bị Phúc dọa nạt, chửi bới thậm chí bị đánh nên họ báo công an.

Các trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự (quận Hải Châu) đã bắt quả tang Phúc đang thu tiền lãi “cắt cổ” của một tiểu thương. Tiếp đó, công an phát hiện Phúc đã cho vay và thu lợi bất chính lên đến 700 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.