Đà Nẵng: 'Cháy vé' vận tải hành khách đi về các tỉnh phía Nam

(PLO)- So với giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và những ngày trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 lượng khách trong ngày mùng 5 và ngày mùng 6 tăng đột biến.

Chiều 6-2, ông Bùi Văn Thành, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Trung cho biết, hầu hết các sân bay ở miền Trung lượng khách đều tăng, các chuyến bay về các tỉnh phía Nam tăng đột biến.

Hành khách đến sân bay Đà Nẵng để đi về các tỉnh khác. Ảnh: HẢI HIẾU

“Lượng khách tăng cao nhưng vẫn trong tầm kiểm soát của các sân bay. Chúng tôi đã lên kế hoạch phục vụ khách khi họ trở về nơi làm việc sau thời gian về quê nghỉ Tết”, ông Thành nói.

Theo đó, lượng khách ở sân bay Cam Ranh tăng hơn 100% so với cùng kỳ, lượng khách ở sân bay đạt 80% so với cùng kỳ. Riêng sân bay Pleiku tăng gần 150%.

Ghi nhận tại bến xe Đà Nẵng, nhiều khách đến mua vé để đi các tỉnh phía Nam để đi liền đều hết sạch. Các vé đều đã được bán hết những ngày trước đó.

Tương tự, vé tàu hỏa tại ga Đà Nẵng cũng cháy vé.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.